Đen đủi như việc kết hôn khi chưa trưởng thành.
Sau một năm kết hôn, mỗi khi Khôi giận vợ, anh lại chạy sang phòng mẹ than phiền. Mẹ chồng thường trách nhẹ Quyên rằng cô phải chăm sóc chồng hơn nữa. Quyên cảm thấy tức giận nhưng không muốn cãi lại, chỉ tự nhủ rằng mình như đang nuôi một đứa con trai. Trong bữa ra mắt, cô đã sốc khi thấy mẹ chồng gắp thức ăn cho Khôi và chăm sóc anh như một đứa trẻ. Quyên đã khuyên Khôi nên tự lo cho bản thân vì giờ anh đã có vợ.
Khôi thích để mẹ chăm sóc, khiến Quyên nghĩ mẹ nào cũng yêu con trai. Tuy nhiên, từ khi cưới, Quyên phải làm người chăm lo cho Khôi. Anh đi làm về thì vứt giày, yêu cầu Quyên lấy nước, thậm chí khi chơi game, anh còn làm rơi đồ nếu Quyên chậm tay. Một lần, Khôi dỗi vì Quyên không chuẩn bị đồ cho anh mà chạy sang phòng mẹ, ngủ bên đó như một đứa trẻ. Quyên cảm thấy chồng mình quá yếu đuối và xấu hổ trước mọi người vì anh luôn hành xử như thể cô sẵn sàng bắt nạt.
Trước khi kết hôn, Quyên thấy Khôi rất nghiêm túc, không tụ tập bạn bè và luôn về nhà đúng giờ. Mọi người bảo cô sẽ hạnh phúc với Khôi, người đàn ông lý tưởng không làm mệt óc phụ nữ. Quyên tự hào và mong chờ một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Khi tâm sự với mẹ, bà khuyên cô nên chịu đựng, vì có nhiều đàn ông hư hỏng hơn. Quyên cảm thấy dở khóc dở cười; cô thà chồng hư hỏng còn hơn là người như Khôi. Có lần, ngay giữa đám cưới em gái, Khôi lại trách cứ cô, mặc dù cô đã nhắc nhở anh từ trước về việc giúp đỡ gia đình.
Ngày cưới, Quyên về nhà mẹ, còn Khôi tự đến vì không phải làm. Khi thấy Khôi mặc quần soóc và áo phông, Quyên tức giận hỏi sao anh không chuẩn bị quần áo. Khôi chỉ nhăn mặt bảo Quyên đã dặn anh đến thì cứ đến. Quyên cáu gắt vì Khôi đã 30 tuổi mà vẫn như trẻ con, không biết cách ăn mặc phù hợp cho đám cưới. Sau đó, Khôi bỏ đi, khiến Quyên xấu hổ trước mặt họ hàng. Quyên nhận ra, dù chồng được cưng chiều, nhưng anh vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/tha-rang-chong-hu-hong-2013020210082780.chn